Chồng phẫn nộ vì vợ không chia sẻ trách nhiệm việc nhà.
Sau bốn năm chung sống, anh Chiến Hai Bà Trưng tâm sự buồn bã về việc thay vợ làm "mama tổng quản" trong nhà. Anh dành thời gian làm việc nhà, chăm sóc con cái và chờ vợ về ăn cơm, rồi lại lăn ra ngủ. Chị Xuân ngồi bên cạnh, không biết nói gì, chỉ nhìn anh. Cuộc sống hôn nhân của họ phản ánh nỗi niềm mà anh giữ kín bấy lâu, trong khi nhiều ông chồng khác cũng phải gánh vác việc nhà bên cạnh công việc chính. Thường thì đàn ông hay đùn đẩy việc nhà cho vợ, từ việc nấu nướng đến dọn dẹp.
Trong đêm tân hôn, anh Chiến đã bị vợ mới cưới gạt tay ra và yêu cầu giúp đỡ việc nhà. Dù lúc đó anh chỉ gật đầu cho xong, nhưng sáng hôm sau, khi chị Xuân chuẩn bị bữa sáng, cô lại nhắc nhở anh về lời hứa. Anh Chiến cảm thấy bối rối vì chưa bao giờ làm việc nhà, chỉ mong không làm hỏng chuyện. Sau đó, vợ anh rời nhà đi làm, để lại anh với những suy nghĩ về trách nhiệm mới.
"Ngày đầu tiên làm chồng, anh Chiến thở dài chia sẻ rằng nhiều ông chồng phải đảm đương việc nhà thay vợ. Từ đó, chị Xuân liên tục đưa ra lý do để đùn đẩy công việc nhà cho anh, như việc anh nên ở nhà giúp vợ, hay vì chị đã sinh con nên không thể làm việc nhà. Cuối cùng, anh Chiến trở thành 'chuyên gia mua sắm' và 'mama tổng quản', không có thời gian gặp bạn bè, chỉ lo đón con, đi chợ và nấu ăn. Ban đầu, anh nấu ăn rất tệ, nhưng dần dần trở nên khéo léo và được chị Xuân phong làm 'người đầu bếp tài năng', còn chị thì không bao giờ vào bếp nữa. Nhiều khi anh không dám nghe điện thoại từ bạn bè vì sợ bị mang tiếng là 'đàn ông chỉ biết lo việc bếp núc'."
Anh Chiến phàn nàn về việc vợ ỉ lại, giao phó hoàn toàn việc nhà cho anh, trong khi cô chỉ ngồi ôm con và xem tivi. Anh không dám nói ra vì sợ vợ tự ái. Trong khi đó, anh Thủy lại phải đảm đang mọi việc vì vợ anh, chị Hoa, luôn tỏ ra không biết làm gì và nhờ anh giúp đỡ. Dần dần, mọi việc trong nhà đều dồn lên vai anh, khiến anh lúc nào cũng bận rộn mà không có sự hỗ trợ từ vợ.
Chồng anh Thủy cảm thấy khổ sở vì vợ, chị Hoa, luôn đùn đẩy việc nhà cho anh và tìm cớ tránh né khi có việc phải giúp bên nội hoặc họ hàng. Dù anh sẵn lòng chia sẻ công việc nhà, nhưng chị lại không nhận ra sự khó chịu của anh. Thời gian dành cho bạn bè của anh cũng vì thế mà bị hạn chế. Trong khi xã hội ngày càng cởi mở, nhiều phụ nữ vẫn quá ỷ lại vào chồng, khiến họ phải gánh vác cả việc kiếm tiền lẫn việc nhà.
Nhiều bà vợ không chỉ không cảm ơn chồng mà còn dùng nghĩa cử tốt của chồng để kiểm soát, không cho chồng giao du với bạn bè, khiến họ cảm thấy ức chế.


Source: https://afamily.vn/chong-buc-xuc-vi-bi-vo-dun-day-viec-nha-20120326013812401.chn